Cuộc gặp bất ngờ với mẹ của người yêu làm em hoảng sợ
Trước đây, em nghĩ chuyện mẹ chồng ghê gớm chỉ có trong phim. Nhưng hôm nay, em gặp mẹ chồng tương lai và cảm thấy hãi hùng. Người yêu em luôn tự hào về mẹ, người nuôi anh một mình sau khi bố mất. Mẹ đặt hết hy vọng vào anh, và anh đang làm việc tại một văn phòng luật sư nổi tiếng. Là con một, anh được mẹ cưng chiều, luôn mang theo cơm mẹ nấu. Ngay cả khi bị thương, anh cũng phải mặc áo dài để không làm mẹ lo lắng. Em nhận ra anh là bảo bối của mẹ, và bác cũng rất kỹ tính trong việc nấu ăn.
Em khá bộp chộp và vô tư, lo sợ nếu không làm tốt sẽ gây ấn tượng xấu với mẹ chồng tương lai. Bọn em yêu nhau lâu, nhưng em chưa sẵn sàng đến nhà người yêu. Dù đã dự định học nấu ăn để chuẩn bị, hôm nay em lại gặp bác trong một tình huống bất ngờ. Sau khi tăng ca, trời mưa lớn, em không có áo mưa và người yêu đã mang áo mưa cho em nhưng quên mang cho mình. Anh đề nghị cõng em để che mưa cho anh, tạo ra một khoảnh khắc lãng mạn. Giờ em không biết phải đối mặt với bác ấy như thế nào nếu gặp lại.
Em mặc áo rồi nhảy lên lưng người yêu để anh cõng. Đang vui vẻ thì có người kéo em xuống, đó là mẹ anh. Bà mắng anh vì để em không mặc áo mưa và cõng em dưới mưa. Người yêu em vội giải thích rằng không phải lỗi của em, nhưng mẹ anh đã theo dõi và thấy cảnh đó. Em cảm thấy sợ hãi và không biết phải đối mặt với bà thế nào nếu gặp lại. Nếu tiến xa hơn trong mối quan hệ, em lo lắng vì anh là con một và sẽ không ra ở riêng. Em không muốn chia tay một người tốt chỉ vì chuyện này. Em nên làm gì bây giờ?



Source: https://afamily.vn/cuoc-gap-bat-dac-di-voi-me-nguoi-yeu-khien-em-hai-hung-2018081417135199.chn